"Phơi quần áo qua đêm ở ban công, sáng dậy phát hiện ẩm ướt: Nghi ngờ dấy lên, tôi bàng hoàng trước âm mưu ngoại tình tinh vi"
Trong những ngày Tết Nguyên đán, khi mọi người háo hức chào đón năm mới, tôi lại phải chịu đựng nỗi đau khi chồng tôi ngoại tình. Điều đau lòng hơn là tiểu tam sống rất gần gia đình tôi. Chúng tôi kết hôn năm 2018, đã được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tình yêu của chúng tôi từng trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí có thời gian chia tay nửa năm nhưng lại quay về bên nhau. Tôi nhớ lần anh say xỉn ôm tôi và thổ lộ tình cảm, khiến tôi bỏ qua quá khứ. Đám cưới diễn ra trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Lúc đầu, chúng tôi sống trong một căn chung cư cũ do bố mẹ chồng mua, nhưng sau hơn một năm rưỡi, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi và chồng xác định sẽ không ở đây lâu dài và sẽ tìm người mua lại căn nhà này để chuyển tới chung cư cao cấp khi tài chính ổn định hơn. Đến giữa năm 2020, chúng tôi đã chuyển tới một chung cư tốt, không nằm ở trung tâm nhưng thoáng đãng và an ninh đảm bảo. Chung cư có hệ thống kết nối giữa các hộ dân để dễ dàng thảo luận mọi vấn đề.
Tuy nhiên, gần đây quần áo tôi phơi không khô như trước. Khi mới dọn về, tôi thường giặt và phơi quần áo vào buổi sáng để tối có sẵn đồ thay, giúp giảm công việc nội trợ. Khu chung cư thoáng đãng, phơi ở ban công rất nhanh khô, nhất là ở tầng 20 có gió mạnh. Chỉ trừ những hôm mưa lớn hoặc độ ẩm cao, còn lại quần áo thường khô chỉ sau vài giờ.
Tết năm nay, tôi phơi quần áo vào buổi tối để có đồ mặc đi chơi, nhưng quần áo lại rất khó khô. Tôi nghĩ có thể do sương hoặc mưa nhẹ, nhưng hàng xóm bên cạnh phơi đồ ban đêm vẫn khô cong. Sau đó, tôi để ý rằng ban công nhà tôi có một hàng cây do chồng tôi trồng, mà tôi không thích lắm. Chồng tôi cũng ít chăm sóc cây cối. Gần đây, cây xanh mướt lạ thường, khiến tôi nghi ngờ có ai đó đã tưới nước cho chúng, có thể là từ nhà trên hất nước xuống, làm quần áo của tôi ướt.
Trước đây, đã có mâu thuẫn xảy ra giữa các cư dân trong chung cư, và hôm qua, mùng 3 Tết, chồng tôi đi chúc Tết bạn bè, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Tôi quyết định lên tầng trên để tìm hiểu xem ai sống ở đó. Khi lên, tôi thấy đôi giày của chồng trước cửa. Trái tim tôi như vỡ vụn, nhưng tôi vẫn chụp lại bằng chứng. Khi chồng về, anh không thể chối cãi và thừa nhận rằng do không hạnh phúc trong hôn nhân, anh đã tìm bạn tình qua ứng dụng, và cô gái đó sống ngay trên tầng trên.
Chồng tôi cho rằng tôi không làm anh ta vui, vì anh thích cây cảnh mà tôi không chăm sóc. Ngược lại, cô tiểu tam lại chăm sóc cây cối rất tận tình, khiến quần áo tôi phơi bị ẩm. Tôi cảm thấy buồn bã, khóc trong phòng, không thể chấp nhận thực tế rằng hôn nhân của mình không bằng một vài chậu cây hay cô gái trẻ kia. Có lẽ tôi sẽ về nhà ngoại một thời gian để nguôi ngoai nỗi đau này.


Source: https://afamily.vn/phoi-quan-ao-qua-dem-o-ban-cong-nhung-sang-day-van-thay-am-uot-long-toi-sinh-nghi-de-roi-be-bang-truoc-thu-doan-ngoai-tinh-day-muu-mo-20210214202008375.chn